Đời sống - Xã hội Thứ 4 26/03/2025 13:5

Tết ở biên cương xứ Nghệ

13:16, 28/01/2025
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, khi mọi người háo hức đón Xuân, những chiến sĩ Biên phòng Nghệ An vẫn miệt mài tuần tra, bảo vệ biên giới giáp Lào. Gác lại nỗi nhớ nhà, những người lính mang quân hàm xanh vẫn vững tay súng giữ bình yên, giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết. Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, các anh cũng đón Tết tại đơn vị trong không khí ấm cúng.

Xin giới thiệu những hình ảnh ghi tại biên cương xứ Nghệ những ngày Tết Ất Tỵ 2025

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp tuổi trẻ địa phương tổ chức gói bánh chưng, bánh tét đón tết cổ truyền dân tộc.
Những người khéo tay nhất sẽ được đơn vị “Chọn mặt gửi vàng” để trang trí đón Tết.
Vườn rau tăng gia sản xuất của các đơn vị luôn xanh tốt.
Thành quả lao động của các cán bộ, chiến sĩ góp phần giúp cải thiện bữa ăn cho người lính.
Vui Tết không quên nhiệm vụ, Trung tá Hoàng Thế Ngọc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An quán triệt nhiệm vụ cho đội tuần tra.
Đội hình tuần tra Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An có sự tham gia của Công an và Dân quân địa phương lên đường thực hiện nhiệm vụ Tết Ất Tỵ 2025.
Xuân đang về khắp muôn nơi nhưng những bước chân các anh vẫn âm thầm sải bước gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.
Mùa xuân với người lính biên phòng là sự hy sinh thầm lặng góp phần bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Phút giây nghỉ ngơi, thư giãn giữa bước đường tuần tra.
Nghi thức chào cột mốc biên giới - giây phút thiêng liêng nhất của người lính.
Nơi biên giới xa xôi các anh luôn chắc tay súng, giữ cho biên giới, cho cuộc sống luôn được bình yên.

 

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện